Gia đình đã làm mộ gió cho nhân viên hải đăng bị mất tích

Ngày 23-12, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết đã có công văn gởi Cục Hàng hải Việt Nam về việc tìm kiếm hai nhân viên Hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích vào ngày 21-12.

Hòn Hải nơi 2 nhân viên hải đăng bị sóng cuốn mất tích. Ảnh LTN

Theo công văn, ngày 22-12, Cảng vụ đã phối hợp với Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam bộ tổ chức cuộc họp với các sở, ngành ở địa phương.

Tại cuộc họp, các ý kiến nhận định khu vực đang bị ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp áp thấp nhiệt đới ở phía Nam nên khả năng hau nhân viên trên đã bị trôi dạt về vùng biển phía Nam.

Vì vậy Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đề nghị Cục Hàng hải chỉ đạo các cảng vụ hàng hải phía Nam thường xuyên thông báo đến các tàu thuyền tăng cường cảnh giới, quan sát để hỗ trợ tìm kiếm.

Trực thăng tham gia tìm kiếm. Ảnh VMS-SOUTH

Đặc điểm nhận dạng của 2 nhân viên mất tích do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam bộ cung cấp cụ thể là ông Đoàn Cao Trai (49 tuổi), cao 1,60m, nặng 57kg, mặc áo sơ mi màu đà, quần soọc.

Ông Võ Thành Nam (50 tuổi), cao 1,72m, nặng 63kg; mất một răng cửa, mặc áo thun trắng, quần soọc.

Trạm Hải đăng Hòn Hải nằm trên đảo đá Hòn Hải (chiều dài khoảng 130 m, nơi rộng nhất khoảng 60 m và điểm cao nhất khoảng 113 m), cách đảo Phú Quý khoảng 70 km, ở nơi có điều kiện thời tiết, hải văn hết sức khó khăn, phức tạp.

Trong những ngày qua, khi sóng biển đánh cao, các nhân viên của trạm hải đăng đã rút lên hầm trú ẩn ở trên cao.

Lúc 6 giờ sáng ngày 21-12, khi thấy sóng biển có vẻ dịu hơn, hai công nhân quản lý vận hành đèn biển là ông Đoàn Cao Trai (49 tuổi, quê Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) và ông Võ Thành Nam (50 tuổi, quê Cam Ranh, Khánh Hòa) đã cùng nhau đi xuống phía nhà trạm chính để kiểm tra công tác phòng, chống bão, chằng buộc vật dụng,…

Sau 4 giờ bay vẫn chưa tìm thấy 2 nhân viên mất tích. Ảnh VMS-SOUTH

Bất ngờ lúc này có ba con sóng liên tiếp đánh trùm lên khu nhà trạm chính và cuốn trôi hai công nhân ra biển. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến không ai kịp trở tay hay có hành động ứng cứu gì.

Do tại khu vực đảo Hòn Hải, sóng biển đang duy trì độ cao 6-8 m, chưa có tàu thuyền nào tiếp cận được nên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thuê một máy bay trực thăng của Công ty Trực thăng miền Nam bay ngay ra hiện trường thực hiện công tác rà tìm trên biển. Tuy nhiên sau 4 giờ bay vẫn chưa có thông tin gì về 2 nhân viên hải đăng.

Căn nhà bếp tuềnh toàng của gia đình anh Trai

Trao đổi với PLO, người thân của anh Đoàn Cao Trai cho biết, anh Trai đi gác hải đăng khoảng 6 tháng mới được về thăm nhà một lần.

Hai tháng trước cũng nhằm ngày mùng 8 âm lịch, cha anh Trai mất nhưng anh không thể về chịu tang cha và cũng đúng ngày mùng 8 âm lịch, anh Trai bị sóng cuốn mất tích.

Được biết, gia đình đã làm mộ gió và chờ sau 7 ngày nếu không tìm được thì gia đình sẽ phát tang.

Gia đình anh Trai khá khó khăn, người vợ hàng ngày phải đi nướng bánh tráng thuê để mưu sinh nuôi hai con đang học lớp 11 và lớp 1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm