Ghen mù quáng, trả giá bằng án chung thân

Theo hồ sơ, tối 22-5-2011, Thương cùng nhóm bạn đi nhậu. Sau đó, Thương gọi điện thoại cho người yêu là Thơm rủ đến nhậu chung. Khoảng 5 phút sau, Thơm chở theo Hà tới quán. Cả nhóm hỏi đi đâu mà để điện thoại lâu quá mới bắt máy thì Thơm nói vừa đi khách sạn ngủ với Hà rồi có cử chỉ ôm hôn Hà trước mặt Thương. Thương nổi cơn ghen, chụp lấy con dao để bên cạnh đâm một nhát vào lưng Hà rồi bỏ chạy…

HĐXX nhận định chỉ vì ghen tuông mù quáng mà bị cáo nhẫn tâm gây án, gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân. Mặc dù bị cáo đã tích cực bồi thường cho phía gia đình người bị hại, được bãi nại nhưng bản án mà tòa cấp sơ thẩm tuyên là tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo nên tòa quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

HỒNG THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm