Đà Nẵng: Cán bộ 1 thôn trực chiến 24/24 hỗ trợ bà con vùng lũ

Sáng 12-10, Đà Nẵng đã tạnh mưa, nước đã rút dần. Tuy nhiên, một số thôn của xã Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Khương vẫn bị ngập sâu do thủy điện xả lũ. Ảnh: T.AN

Trao đổi với PV, ông Đặng Văn Quang, Bí thư chi bộ thôn La Châu (xã Hòa Khương) cho biết, thôn có gần 350 hộ. Trong đó có khoảng 100 hộ ở khu vực trũng thấp bị nước lũ tràn vào nhà gây ngập trên 1m. Ảnh: T.AN

“Thôn có sáu tổ dân cư. Mỗi tổ có một tổ trưởng phụ trách trực tiếp. Hàng ngày chúng tôi đều trực tiếp xuống các khu vực ngập sâu để nắm tình hình, thăm hỏi, động viên người dân. Nhà nào cần mua nhu yếu phẩm thì thôn sẽ hỗ trợ để đảm bảo không ai bỏ lại phía sau”- ông Quang cho hay. Ảnh: T.AN

Hiện toàn bộ thôn La Châu vẫn bị cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân. Hàng ngày dân nắm thông tin về tình hình mưa lũ thông qua hệ thống loa phát thanh. Số điện thoại của cán bộ thôn, công an xã cũng được cũng cấp đến từng hộ gia đình để bà con liên lạc khi cần thiết. Ảnh: T.AN

Nhiều gia đình tại thôn La Châu chuẩn bị sẵn ghe để làm phương tiện di chuyển trong mùa mưa lũ. Ảnh: T.AN

“Trong rốn lũ bà con vẫn luôn lạc quan, tự tin, chúng tôi cũng an tâm. Có nhà nước ngập sâu, cả gia đình ngồi trên gác nhưng thấy chúng tôi chèo ghe qua liền gọi lại đưa cho ly cà phê. Dù là ly cà phê rất nhỏ thôi nhưng chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng”- anh Quang cười.

Anh Phùng Văn Thự (33 tuổi) cho biết, trước khi lũ về, anh đã kịp đưa mẹ già và một người em bị chất độc màu da cam đến nhà người thân ở vùng cao hơn tránh lũ. Còn anh thì ở lại trông nom nhà cửa. "Từ khi mất điện nhà cũng đảo lộn, ở nhà một mình cũng sợ. Nếu nước lớn thêm thì tôi cũng sẽ di chuyển lên nhà người quen”- anh nói. Ảnh: T.AN

Ông Phùng Văn Nhiều (60 tuổi, thôn La Châu) cho biết, người miền Trung quen với việc “chạy lũ” nên cũng đã có sự chuẩn bị trước khi nước lũ về. Ảnh: T.AN

“Hết dịch bệnh lại đến bão lũ nên năm nay dân cực trăm bề. Cùng là dân vùng lũ nên tui chia sẻ với những đồng bào ở Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Mong bà con chân cứng đá mềm, cùng nhau vượt qua khó khăn để vực dậy. Tài sản mất thì có thể làm lại, an toàn tính mạng phải được đặt lên trên hết”- ông Nhiều cho hay. Ảnh: T.AN

Cán bộ thôn La Châu trực chiến 24/24 để theo dõi mực nước, kịp thời hỗ trợ bà con khi cần thiết. Ảnh: T.AN

Tính đến 7 giờ sáng 12-10, huyện Hòa Vang vẫn còn 6/11 xã bị ngập, trong đó nhiều khu vực tại xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Liên bị ngập sâu. Ảnh: T.AN

Theo dự báo, lũ trên sông Vu Gia có khả năng đạt đỉnh và xuống chậm, các sông thuộc Đà Nẵng dao động ở mức báo động 2 – báo động 3. Ảnh: T.AN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm