Chưa đòi được tiền đã “ôm đầu máu”

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nhưng xét thấy bị hại là người gây sự trước, có lỗi, bị cáo thành khẩn khai báo, chủ động bồi thường, chưa có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt nên cho hưởng án treo.

Bị hại là Trần Thanh Bình, người được một công ty ủy quyền giải quyết thi hành án trong vụ kiện đòi nợ một công ty khác. Khoảng 15 giờ ngày 13-10-2013, Bình cùng một người tên Dũng đến chung cư Nguyễn Quyền ở phường Bình Trị Đông (Bình Tân) tìm đại diện của công ty “con nợ” để thông báo về việc thi hành án dân sự (đòi nợ). Đến chung cư, Dũng chạy xe máy chở Bình chạy thẳng vào phía trong nên một bảo vệ tên Ba ngăn lại và nói người cần gặp không có ở chung cư. Nghe vậy, Bình liền chửi ông Ba và cùng Dũng định xông vào đánh ông Ba. Lê Hồng Phong (bảo vệ của chung cư) đang đứng ngoài cổng thấy vậy chạy đến cầm một ghế xếp gọng sắt xông vào đánh Bình và Dũng để giải cứu ông Ba. Hậu quả, Bình bị Phong đánh trúng vào vùng trán và vai, gây thương tích 12%...

MAI THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm