Mang mùa xuân đến với nhà giàn

Ngoài hàng, quà tết theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn còn đón nhận nhiều hàng, quà của các tổ chức, quân, dân chính đảng cả nước gửi tặng.

Chuyển quà Tết xuống tàu, ảnh TC 

Tàu 621 do Đại tá Lê Đình Việt, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng Vùng 2 Hải quân, làm trưởng đoàn sẽ đi chúc tết tuyến các nhà giàn phía Bắc gồm Nhà giàn Cụm Ba Kè, Huyền Trân, Quế Đường, các tàu trực, tuần tiễu trên biển. Tàu 624 do Đại tá Tô Văn Thư, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2, làm trưởng đoàn sẽ chúc tết tuyến các nhà giàn phía Nam gồm Phúc Nguyên, Cụm Tư chính, Nhà giàn DK1/10 (Cà mau), Trạm radar 590 Côn Đảo, dâng hương tưởng niệm viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.


  Heo thịt đem ra nhà giàn DK1, ảnh TC 

Đại tá Lê Đình Việt cho biết thời tiết trên biển hiện tại khá thuận lợi. Dự kiến thời gian chúc tết cho toàn bộ chuyến hải trình là 15 ngày. “Nếu sóng yên biển lặng, đoàn sẽ tổ chức lên tất cả nhà giàn, tổ chức đón tết sớm cùng các chiến sĩ. Thời tiết không thuận lợi, sóng to gió lớn, chúng tôi sẽ cấp hàng, quà tết qua dây, chúc tết qua bộ đàm. Bằng mọi cách quà tết phải đến tận tay cán bộ, chiến sĩ” - Thượng tá Việt nói.

Ngoài 43 nhà báo, phóng viên đi cùng để đưa tin viết bài về sự kiện này, hai tàu còn chở 30 cán bộ, chiến sĩ mới ra nhà giàn thay trực cho đồng chí khác về bờ. Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, cho biết: “Trước khi tàu xuất phát hai ngày, toàn bộ hàng quà tết đã được chuyển xuống tàu, gói buộc cẩn thận. Các nhà giàn đã chuẩn bị sẵn sàng phương án kéo hàng quà tết và thấp thỏm chờ đợi tàu đến. Sau khi nhận được quà tết, chúng tôi sẽ gói bánh chưng, mổ heo đón tết sớm, chia tay đoàn chúc tết về đất liền”.

 
Chiến sĩ Nhà giàn DK1 vui sướng vì được đón tết ngoài biển, trước khi tàu rời bến, ảnh TC

“Đây là hai chuyến tàu xông biển đầu năm, mang hơi ấm đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ DK1. Những phần quà của đất liền gửi tặng sẽ giúp các chiến sĩ ấm lòng hơn. Chúng tôi hứa với Đảng, quân và nhân dân cả nước, cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 vui xuân mới không quên nhiệm vụ; chắc tay súng, vững tay lái; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Niềm vui của chúng tôi chỉ trọn vẹn khi nhân dân cả nước đón tết vui xuân bình yên” - Đại tá Thế nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm