Vỡ đám cưới bạc vì xăng

- Hic, nhưng phấn đấu rồi nhường nhịn nhau mãi mới cán đích một đám cưới bạc. Không được tặng quà cho ông tôi áy náy dữ lắm.

- Èo, xoay trở mấy miệng ăn đã khó, tiền đâu dùng việc khác mà áy với chả náy.

- Đã dự định đợt điều chỉnh lương tới đây tôi sẽ dành dụm mỗi tháng một khoản kha khá cho lễ kỷ niệm của chúng mình nhưng giờ thì ôi thôi tiêu tùng mây khói.

- Vì giá xăng đột ngột tăng vút lên ngang việc mất một mớ rau khiến bà vỡ mộng tiết kiệm chớ gì?... Mà choáng thật, ồn ào về nâng kịch thuế môi trường chưa qua, giờ lại bồi thêm một cú mạnh như nốc ao.

- Mà lương thì mãi tháng 7 mới tăng, trong đó phải chia sẻ hơn 800 tỉ với trên 63.000 công chức thừa. Giá không phải chia thì xăng hay điện, nước gì tôi cũng bất chấp.

- Xì tốp ngay! Bà nói tới chuyện đó là tôi bức xúc khùng lên bây giờ!... Thế thống nhất không quà cáp gì nhá?

- Phải quà! Không sắm cho chồng em chiếc đồng hồ hình trái tim thì cũng phải mua được đôi giày thể thao đặng chạy bộ đi làm cho tiết kiệm chớ!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm