Trưởng xóm gương mẫu bị phạt 200k

Y như rằng, bên trong nhà, anh Ba cúi mặt thiểu não, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau. Phần chị Ba thì vật vã khóc gào, hận cuộc đời đã ban cho một tấm chồng thiếu nghiêm chỉnh.

- Hu hu hu!... Cái mỏ lúc nào cũng nịnh hót vợ hấp dẫn, sexy, thế mà vừa ra đường đã chộp lấy con gái nhà lành để sàm sỡ… Ôi chồng ơi là chồng, dê ơi là dê…

- Hic… Ủa, ủa… Đành rằng tui có hành vi thiếu nghiêm túc đến nỗi bị xử lý. Nhưng bà đang nói chuyện gì? Hổng hiểu?

- Còn cãi? Ông quấy rối phụ nữ nơi công cộng nên mới bị phạt 200k!... Hu hu.

- Trời! Đâu phải cứ 200k là dành cho hành vi đó. Hôm trước tui nhậu xỉn quá nên ra giữa đường cởi áo, múa may rồi bị phạt. Thế thôi, đâu liên quan chuyện biến thái kia.

- Ớ, thiệt hả?... Hi, tại lâu nay nhiều người hay cười chê mức phạt 200k áp vào mấy vụ đáng xấu hổ ấy, nghe nhiều thành quen nên cứ tưởng…

- Giờ thì hết tưởng tượng chưa?

- Dạ rồi!... Chồng ơi, em xin lỗi vì hiểu lầm anh phạm lỗi tày đình.

Xong, chị Ba lẩm bẩm “Cái mức phạt sàm sỡ ấy coi thế mà… hài hước hơn bộ mặt lão chồng mình lúc rồi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm