‘Thương’ anh cảnh sát phun nước bọt

- Khi vệ sinh răng miệng.

- Khi có bệnh lý.

- Khi kém ý thức nơi công cộng.

- Khi tức tối điều gì, hay khinh bỉ ai đó.

Bây giờ thử suy nghĩ về chuyện anh cảnh sát khu vực phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Không rõ cái đêm hôm kia đêm gì, anh ý nửa khuya đến nhà hai cô gái trẻ, đòi mở cửa kiểm tra tạm trú thì họ bảo đã đăng ký chỗ anh; bảo nghi có người trốn truy nã, người ta hỏi giấy tờ công vụ thì anh ý không xuất trình… Lời qua tiếng lại, thế rồi một “bãi mưa” vèo vào nhà hai cô gái.

Vì sao anh cảnh sát lại có hành vi mà mọi người đang lên án là phản cảm? Tôi muốn tìm lý do để bảo chữa cho anh ấy (Tôi đang rảnh mà!).

Này nhé:

- Đôi co với người khác thì chắc chắn không phải là đang vệ sinh răng miệng.

- Đứng ngoài cửa căn hộ, phun qua song cửa, vào mặt người ta thì không phải kiểu có bệnh lý nên cực chẳng đã phải ngượng ngùng nhổ thải.

- Địa điểm không phải ở ngoài phố, công viên, bến tàu… nên không thể nói là kém ý thức nơi công cộng.

- Ủa vậy hai cô gái kia làm sai điều gì khiến anh cảnh sát tức tối? Hay anh ý khinh bỉ ai? Mà tại sao lại khinh bỉ?

Nghĩ tới đây… đau đầu dễ sợ. Không biết hai cô gái kia là thế nào nhưng xét cho cùng, tất cả là tại hai cô. Người đâu mà “gắt” thế, cứ lôi nguyên tắc công vụ ra vặn vẹo làm anh cảnh sát “tức cảnh phun mưa”.

Hà Nội đang nỗ lực xây dựng hình ảnh công an đẹp trong mắt dân. Chỉ “phẹt” một phát, thành ra bát canh ngon bỗng có con sâu làm hỏng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm