Thất đức lâu rồi!

- Dữ ta, cà phê của ông bấy lâu nay cũng đen đậm, đắng chuẩn rồi mà.

- Nhưng tui chỉ mới dùng bắp rang xay chung với đậu nành thôi à. Kỳ này tui thêm một ít gia vị, hương liệu nữa coi sao. Hễ khách chịu thì tui bán luôn.

- Trời đất, té ra hổm rày tui uống bắp với đậu rang của ông hả? Giờ tính thêm gì vô nữa?

- Ờ thì… chất tạo bọt, chất tạo sệt, với lại… nước mắm.

- Hả??? Chơi kỳ cha nội. Uống vô có sao không?

- Có thể ông hổng bị gì, cũng có thể ông sẽ bị gì đó, ví dụ như vô bệnh viện hay quy tiên. Nào ai biết được. Tui thử nghiệm mà, đã thử nghiệm thì phải chấp nhận đau thương chớ.

- Nè, ăn nói kỳ nghen. Thử nghiệm mà bắt người khác lãnh hậu quả là sao, người đau thương là khách của quán chớ đâu phải ông.

- Đến môi trường, cần trong lành để hít thở, để sống, mà người ta còn “thử nghiệm”, toàn xả thải, xả khói bắt cả thiên hạ hít, ngửi kìa. Nhiệt điện Duyên Hải, Formosa, Alumin Nhân Cơ... đều là dự án tỉ tỉ “đô”. Vậy thì sao tui hổng được tùy tiện thử nghiệm?

- Thử nghiệm mà bắt cả cộng đồng lãnh hậu quả thiệt, cái trò ma mãnh giả vờ này, coi hổng được. Biết sai mà làm hoài là thất đức lắm!

- Thất lâu rồi, cha nội!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm