Tây có mơ cũng không làm được!

- Ý ông muốn nói bà bộ trưởng Quốc phòng Nhật chứ gì? Xứ người ta quan chức sĩ diện dữ lắm, ông ơi.

- Quốc gia này càng lạ lùng hơn nữa. Nhiều vị tai to mặt lớn lên ngồi chưa nóng ghế đã toi chức. Có tay làm 23 ngày, có tay làm 11, 10 ngày đã bị nhân viên an ninh hộ tống ra khỏi Nhà Trắng.

- Người tài thiếu gì nên nhắm không xong thì thay rốp rẻng liền... Ủa mà mắc chứng gì ông toàn nói chuyện Tây, Tàu?

- Thì chuyện lạ bốn phương, xứ mình nào giờ làm gì có.

- Lầm to, lầm to. Chuyện độc đây nè: Một hót boi chưa làm việc ngày nào đã được bổ nhiệm vụ phó. Ngay sau đó sang làm phó giám đốc một đơn vị cấp sở rồi dọt đi học nước ngoài. Nhớ là cả hai chức đều không ăn lương nha cha nội...

- Ông nhắc tui mới nhớ. Có người làm đến thứ trưởng sai từa lưa nhưng khi bị phanh phui chỉ đâm đơn xin nghỉ việc...

- Thôi xì tốp. Từ rày ông cũng nên tự hào vì có nhiều cái “chỉ ta làm được chứ đố Tây làm được!”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm