Tẩy chay buýt giả

Cái Nụ người ướt sũng, thụp xuống lề đường trong cơn mưa tầm tã khóc nức nở. Thằng Tý thì lóng ngóng xoay trở chiếc dù bé tẹo hết trái qua phải vẫn không ngăn nổi những giọt nước như trút…

- Anh nói thương tui, đưa tui về ra mắt ba má mà thấy trời sầm sầm cơn giông còn không chịu lên xe buýt. Hu hu…

- Hic, thương thiệt mà… nhưng nhìn cái là biết không phải xe buýt thứ thiệt thì sao lên.

- Ý anh là từ chối vận chuyển bằng xe buýt dỏm hả? Ôi trời ơi!

- Đúng rồi, đó là xe mạo danh. Họ “chém” giá vé cao hơn hẳn bình thường.

- Rồi vì giá tiền cao không lên nên ướt nhẹp dưới trời mưa thế này thì sướng hơn á!

- Đó là một phần nhưng quan trọng là nó vừa gây mất trật tự an toàn giao thông vừa ảnh hưởng đến hình ảnh của xe buýt truyền thống. Và Tý không muốn thỏa hiệp sự gian dối bằng việc ngồi lên đó.

- Vì chấp nhận ngồi lên là đang tiếp tay cho việc mạo danh thiếu lương thiện này chớ gì...

- Thêm nữa, nếu lên mà gặp sự cố gì thì đâu có được quyền lợi bảo hiểm như xe buýt thứ thiệt.

- Tính ông khùng khùng y chang ba tui… nhưng cũng dễ thương. Thôi đằng nào cũng mưa ướt hết, mình ráng chờ xe “xịn” tới để làm những hành khách đàng hoàng, nhỉ?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm