Sợ lộ hàng!

- Hôm nay không phải ngày cá tháng Tư nha!

- Thêm một con số phải nói ngay để ông giật mình luôn thể. Theo dự báo, số người siêu giàu, tức có tài sản ít nhất 30 triệu đô Mỹ, sẽ tăng nhanh nhất thế giới trong 10 năm tới.

- Ông đang tỉnh hay đang mơ?

- Mấy con số ấn tượng đó do một hãng nghiên cứu toàn cầu vừa công bố, cha nội!

- Úi trời. Tiền chứ có phải giấy đâu mà sao họ có nhiều dữ vậy.

- Nghe nói toàn là dân làm ngân hàng, sản xuất, xây dựng. Nhờ có họ mà hàng xa xỉ có bao nhiêu cũng được tiêu thụ hết.

- Có “bầu” Kiên, quan chức Vi-na-lai hay mấy tay ở Công ty Cho thuê Tài chính… trong danh sách đó không?

- Tui không thấy họ công khai tên tuổi. Chẳng rõ họ ngại làm lộ bí mật đời tư hay các đại gia muốn giấu mặt?

- Uy tín quá cỡ mà sao hãng đó lại làm nửa vời? Thời buổi này phải có cái đầu và khả năng tính toán siêu phàm thì mới có thể kiếm bộn bạc. Giỏi giang hơn người như thế, cớ gì lại không vinh danh?

- Có khi hãng ấy chưa tính đúng, tính đủ vì đâu chỉ giới kinh doanh mới lắm của nả. Nhiều cán bộ cũng ăn lương bèo bọt như mình nhưng hễ nhắc tới là “triệu yen”, “triệu đô”. Kêu giải trình có “đi đêm” không, ông nào ông nấy lắc đầu nguầy nguậy.

- Thôi tui ngộ ra rồi. Đồng đô nó không biết nói ai sạch, ai dơ. Vậy nên tất thảy chủ nhân của nó mới giấu nhẹm được tên tuổi để không bị…“lộ hàng”!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm