Sân ga cho một người: Chuyện nhỏ!

Cơ quan đường sắt Nhật Bản quyết định duy trì hoạt động của nhà ga này cho tới khi cô bé tốt nghiệp

- Tưởng gì, chuyện này xứ mình có mà đầy, thậm chí còn nhân văn tợn hơn cả xứ sở hoa anh đào nữa kìa!

- Ý ông nói cái nhà ga xe lửa Đà Lạt đó hả?

- Không phải, là cái ký túc xá được đầu tư hơn 220 tỉ đồng ở phường 7, TP Đà Lạt. Năm học 2014-2015 chỉ có duy nhất một sinh viên vào ở, vậy mà có đập bỏ đâu! Như thế đã nhân văn chưa?

- Nhân văn rồi!

- Chưa hết đâu cưng. Một cây cầu dân sinh 3,5 tỉ đồng ở xã Sơn Thọ (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) chỉ để phục vụ cho hai hộ dân, trong đó có hộ ông chủ tịch xã. Vậy có nhân văn không?

- Nhân văn cấm có cãi!

- Nói cho mà biết, không chỉ nhân văn suông đâu. Xứ ta khối cái còn hơn Nhật nhé. Nhật chỉ mải mê lo làm mấy con robot bé tí ti, mấy linh kiện siêu tí hon… Nói chung, cái gì của họ làm ra cũng nhỏ bé, cả cái tivi cũng mỏng le mỏng lét… Chơi vậy ta hông chơi! Ta là cứ phải tô hủ tíu to nhất thế giới, bánh xèo bự nhất thế giới, bánh tét dài nhất hành tinh, tượng đài cứ phải ngàn tỉ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm