Quen thói nói một đằng, làm một nẻo

Tý: Gì mà quan trọng vậy? Tao hứa, mày nói đi!

- Tao vừa bo xì ba tao và tạm thời không thèm ngủ chung với ổng nữa. Mấy bữa đầu tao sợ ma không dám ngủ một mình nên mới qua ngủ chung với má tao…

- Lêu lêu thằng Tèo ngủ chung với mẹ… Lêu lêu thằng Tèo lớn rồi mà còn bú tí mẹ…

- Tao quánh mày bây giờ, cái tội mày tè dầm tao còn chưa nói cho ai biết kìa…

- He he, tao giỡn chút xíu thôi mà. Nhưng tại sao mày bo xì ba mày?

- Là vì hôm rồi ổng chở tao đi câu cá.

- Xời, sướng muốn chết mà còn bày đặt!

- Mày nghe chưa hết. Tao và ba tao đứng câu trên bờ kênh Nhiêu Lộc, cần ba tao thì dính cá hoài, trong khi cần của tao thì phao mãi không động đậy. Tao chán quá nên đi loanh quanh thì thấy…

- Mày thấy gì, nói lẹ lên coi!

- Tao thấy ở đó có cái bảng cấm câu cá, gần đó cũng có nhiều cái bảng cấm như thế. Và gần đó nữa thì có hằng hà sa số người lớn câu cá… Tao hỏi ba tao sao có bảng cấm mà người lớn vẫn cứ đến đây câu?

- Rồi ba mày bảo sao?

- Ba tao bảo có im đi không, nít ranh biết gì! Từ đó tao giận, cóc thèm… ngủ chung với ổng nữa.

- Mày đúng là… trẻ con. Người lớn lạ lắm, họ nói một đằng, làm một nẻo. Ba tao cũng dzậy, ở nhà ổng kêu tao phải bỏ rác vào sọt rác, không vứt lung tung nhưng khi chở tao đi học, thấy tao cầm hoài cái hộp sữa đã uống xong, ổng nạt rồi kêu tao cứ quăng đại xuống đường. Chưa hết, khi tới chốt đèn, thấy đèn đỏ, tao kêu ba tao dừng lại, ổng vọt qua luôn. Tao thắc mắc thì ổng nói: “Có CSGT đâu mà sợ…”.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm