Quái đản nhứt hành tinh!

- Không cà phê cà pháo gì ráo trọi, mày để tao chạy cho kịp đặng đánh một trận cuối này nữa thôi rồi ra sao thì ra, tao hãi lắm rồi!

- Đánh là đánh cái gì? Bộ anh sa đà vào đề đóm, cá độ đá banh hay… chơi chứng khoán?

- Còn hơn cả mấy đồ khỉ đó nữa!

- Vậy đó là cái gì?

- Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học.

- Chời, tưởng gì! Chỉ cần anh mang hồ sơ đến trường nộp vào là xong chớ gì!

Quái đản nhứt hành tinh! ảnh 1

Quang cảnh “sàn giao dịch” nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội ngày 20-8. Ảnh: Facebook LÊ NGÂN

- Mày giỡn hả Năm, anh mày đã nộp vào rút ra cả chục lần, mướt cả mồ hôi trán, láng cả mồ hôi lưng mà vẫn chưa ăn thua đây. Bữa nay tao vừa nhìn vô trang web của cái trường mà hôm qua tao vừa nộp vào thì hỡi ôi, tên của thằng Tèo nhà tao bị văng xa ba cây số. Vậy là tao phải hộc tốc chạy đến trường đó rút ra rồi phi qua 35 cây số đến cái trường… ban đầu để nộp vào…

- Thế còn bây giờ anh còn chạy đi đâu nữa?

- Rút, vì tên thằng Tèo lại văng ra, rồi chạy qua cái trường khác để nộp cho kịp giờ. Đây là trận cuối cùng!

- Trời đất quơi, nộp hồ sơ tuyển sinh chớ có phải chơi cút bắt đâu mà chạy tới chạy lui kinh vậy!

- Không phải kinh, mà là quái đản, mày hiểu chưa hả Năm, quái đản nhứt hành tinh này!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm