Phỏng vấn Thiên lôi

- Phải! Hỏi gì hỏi nhanh lên, ta đang bận mài búa.

- Vâng, thời gian qua ngài đã gây rất nhiều sự biến đổi thời tiết, trong đó có cơn bão số 12 hồi tháng 11-2017 gây gió mạnh, sóng lớn vượt qua đỉnh kè Tam Quan ở Bình Định và làm tan nát nó?

- Tầm bậy! Công trình chống xói lở vừa làm dài hơn 2 km với mức đầu tư tám chục tỉ ấy ta chỉ góp một tí sức mạnh vào nước biển. Làm gì có công trạng to lớn khiến nó đổ sập mức đó!

- Ủa?

- Ủa gì? Ngươi chưa xem kết luận của UBND tỉnh Bình Định chỉ ra hả? Lỗi chủ yếu là của con người! Họ đã kém kinh nghiệm, thiếu trách nhiệm, sai từ thiết kế tới thi công. Thậm chí đơn vị có nhiệm vụ giám sát cũng… không buồn chuyên tâm giám sát.

- Nhưng nếu không có sự phá hoại của ngài có lẽ cái kè ấy cũng tồn tại thêm một thời gian trước khi bị lộ chân tướng là làm ẩu?

- Hừm, không có ta tàn phá thì bỏ tiền “khủng” xây kè làm chi?... Và ta cảnh cáo ngươi, ta ghét nhất bệnh khoe khoang nên đừng có dí những điều ta không làm vào thành tích thiên tai của ta.

- Vâng, cám ơn vì buổi phỏng vấn. Ngài có điều gì muốn nói nữa không?

- Có! Sau khi làm rõ vụ này, ta muốn góp một lưỡi búa để chém bay cái thói vô trách nhiệm!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm