Nói cứ nói, ai không tin thì thôi!

- Cái gì mà lộn xộn nhan sắc với gái già? Mụ bị sao hả?

- Nghe đây! Con nhỏ cạnh nhà mình vừa quyết định hủy cuộc thi người đẹp để kịp chuyến ra mắt cha mẹ chồng tương lai. Phen này tui sẽ dùng tên của nhỏ đó để đi thi.

- Đừng mơ chuyện mạo danh. Mụ dù có tút tét dung mạo thì cũng phải có giấy báo dự thi, rồi hàng loạt thủ tục abc chứng minh nhân thân dỏm nữa chớ. Dẹp mộng hão huyền đi.

- Thế ông không biết chuyện ông chủ tịch xã ở huyện Đông Anh, Hà Nội à?

- Vụ ông ấy vì bận đi du lịch nên bỏ thi, rồi tự nhiên xuất hiện một người vào thi hộ đó chớ gì? Nhưng kẻ giả mạo đó bị phát hiện còn gì!

- Vấn đề là sau đó hắn chuồn im re, chả có biên bản gì sất. Sau đó ông chủ tịch xã lý giải với báo Lao Động là kẻ mạo danh đó đam mê cái ngành ông ấy thi nên “muốn thử sức”…

- Thử sức bằng cách nào? Làm sao kẻ đó biết số báo danh của ông chủ tịch xã mà đi thi đúng bàn, đúng chỗ…?

- He he, ông chủ tịch nói chắc là người đó thường xuyên đến chơi nhà ông nên… biết.

- Trời đất, đến đứa con nít còn không tin nữa huống gì là tui!

- Ôi dào, có hề chi, ai tin thì tin, không tin thì thôi. Có những chuyện người ta cứ ra rả nói, ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi, có chết ai đâu nà!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm