Nơi âm cảnh, cụ Rùa mừng quíu

Đời thuở nay, Hồ Hoàn Kiếm - khu vực cụ từng cư ngụ là nơi được công nhận di tích quốc gia đặc biệt. Cơ mà đứa nào đó tính “nhát khỉ” thiên hạ đề xuất dựng mô hình con Kong ở đó.

Rồi linh hồn cụ trộm nghĩ: Cũng may nhà chức trách bác đề xuất tào lao ấy rồi. Nếu con khỉ đột ở đó khi cụ còn trên dương trần, mình sẽ thế nào nhỉ? Sẽ phải lặn sâu xuống hồ chớ không dám nhớ già, thương trẻ mà ngoi lên thăm. Vừa cất đầu khỏi mặt nước, nhìn thấy con khỉ đột to vật vã thì cụ chỉ có nước hoảng kinh. Vậy thì thôi… chết còn sướng hơn!

Ấy là chưa kể cái tên hồ gợi nhớ truyền thuyết Lê Thái Tổ hoàn gươm, từ truyền thuyết này người ta nhắc đến cụ với tất cả sự tôn kính, trân trọng văn hóa lịch sử. Bây giờ thằng khỉ đột ấy nó án ngữ, khách phương xa đến, họ nói gì? “Ô, di tích Hà thành có cái hồ… con khỉ”?

Cụ không phải ham hố danh tiếng, vì cụ đã xa dương thế lâu rồi nhưng truyền thuyết dựng và giữ nước, cùng với biểu tượng thần rùa đã đi vào lòng dân chúng mấy trăm năm nay, không đùa được.

Cụ cười buồn vì cái ý tưởng “khỉ gió” của ai kia! Cái con Kong ấy làm cách nào mà được ưu ái quá thể, hay thật!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm