Những ‘nhát chém’ vào ngành du lịch

Với con dao này, bà con dễ dàng xử lý mọi thứ cứng rắn cùng dai nhách nhất trên đời. Nó sắc tới độ một cọng lông bay qua cũng bị xén làm đôi, chặt đâu đứt đó, chém sắt như chém bùn…

Sản phẩm này đảm bảo đệ nhứt thiên hạ. Nếu thấy ở đâu hơn, bà con mua một thì tui hồi lại tiền hai, mua hai được trả lại mười…”.

Đang say sưa chém gió giữa chợ, anh Ba chột dạ thấy cô Bảy ôm bụng cười ngất nên vội tiến lại hỏi thì thầm:

- Hứng thú vì tui nói hay hả? Cô mua một lưỡi mở hàng đi.

- Ha ha, tui cười vì anh không nghe mấy hôm nay ở TP Nha Trang có loại dao dữ dằn gấp bội.

- Cụ thể là chỗ nào? Mang ra đây rồi tui đền cô như cam kết.

- Ở hai nhà hàng hét giá “trên trời” với 400.000 đồng một phần cháo, nửa triệu đồng một suất trứng xào...

- Tui đang hỏi dao. Nó sắc thế nào? Làm bằng chất liệu gì?

- Sắc đến nỗi nếu không xử lý nghiêm có thể chém vào ngành du lịch của địa phương những vết thương khó lành. Đồng thời, chém vào phẩm chất trung thực, thân thiện, mến khách của người dân… vì làm bằng chất liệu có tên “gian xảo, chộp giật, thiếu lương thiện trong kinh doanh…”.

Nghe vậy, anh Ba toát mồ hôi, tiu nghỉu dọn hàng vì sợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm