Những ‘đặc công’ bất đắc dĩ

Dáng họ mỏng manh như lá, di chuyển nhẹ nhàng như sóc. Rồi ào, tất cả cùng nhào xuống dòng suối ngầu lên màu bùn đất….

- Ây da, ly kỳ nha. Ông đang đọc tiểu thuyết trinh thám hả? - chị Sáu tò mò.

- Không, tôi đang phấn khích vì tìm được nguồn huy chương vàng xi-gêm các môn bơi lội, vượt địa hình, thi đấu trong điều kiện hiểm nguy hiếm.

- Nguồn nào? Ở đâu?

- Đây này, ở huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) có mấy trường mà 15 năm nay học sinh toàn vận dụng những môn thể thao để chinh phục con chữ…

- Tưởng gì! Ông cứ lên những vùng cao thì mười nơi có chín chỗ thiếu thốn như thế. Lẽ ra ông phải thông cảm, chia sẻ chứ sao lại hồ hởi với cái khó của chúng nó?

- Ừm!... Thì tình trạng này bao lâu rồi mà có giải quyết đáng kể gì đâu. Tôi đành lạc quan tếu vậy.

- Sao lại không? Mỗi năm ta thất thoát hàng ngàn tỉ đồng. Nếu Nhà nước làm nghiêm, quyết liệt xử lý sai phạm thì số tiền đó dư sức đầu tư hạ tầng, giải phóng nỗi lo nguy hiểm cho những trẻ vùng cao muốn học.

- Ồ, bà nói đúng. Tham nhũng, đục khoét đang vào tầm ngắm quyết liệt đó. Hy vọng trong tương lai tụi nhóc thoát được cảnh lội rừng, đu dây tìm chữ như Tác-dăng nhỉ!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm