Nhậu giao ban với… thần chết

- Ủa, thế hồi tối qua bà bắt quả tang tui lảng vảng “tia” vào trong ấy hả? Oan quá! Chồng bà có tiếng thủy chung son sắt, đứng đắn nhứt vùng, làm gì có chuyện dòm vào với ý đồ bậy bạ.

- Chớ cái điệu bộ lom khom như thằng ăn trộm ngó qua vách cửa là đứng đắn lắm hả?

- Là thế này, Cục Đường sắt vừa đưa ra kết quả kiểm tra đột xuất, trong đó nói tới việc vi phạm kỷ luật tại nhiều gác chắn đường ngang dân sinh, nơi đoàn tàu chạy qua. Rồi từ đó phát hiện nhiều nguy cơ mất an toàn đường sắt do lỗi của con người như nhân viên gác ngủ gật này, dùng rượu bia này…

- Úi! Lơ là cả việc gác chắn thì nguy quá. Nhậu thế khác gì họ đang… giao ban với thần chết!

- Bởi thế nên tui mới phải ngó vào kiểm tra, nếu thấy có chuyện họ ngủ hoặc xỉn thì…

- Thì đánh thức rùi gọi điện thoại báo cơ quan chức năng à?

- Không, làm thế lâu lắm. Tôi tính khi phát hiện sẽ cắm lập tức mấy cái biển báo đã chuẩn bị sẵn.

- Biển báo ấy ghi gì?

- Ghi: Nhân viên chắn đang nhậu, đề nghị tàu dừng và người dân không qua lại. Đợi tỉnh rượu sẽ tính tiếp!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm