Nhầm lẫn chút thôi mà!

- Hi hi! Thôi đi cha nội. Nịnh vợ khiêm tốn chút chớ. Giờ đi… buôn dưa lê đây.

- Lại ra tám chuyện với mấy ông bà đầu hẻm hả? Chuyện gì?

- Hôm nào cũng có chuyện nóng. Như mấy nay nè, trên Face đưa một đống tin nhắn nói là của một vị quan tỉnh với bồ nhí…

- Ủa, thế hả?

- Trước đó là chuyện hai mẹ con trẻ tử vong bởi phương pháp sinh thuận tự nhiên, trước nữa là bắt cóc lấy nội tạng nè…

- Ừ, rồi những vụ ấy thực hư ra sao?

- “Hội đồng tám chuyện” tụi tui đâu biết đầu cua tai nheo thế nào! Cứ ngồi vỉa hè hoặc lên mạng thấy thì tán vào “Ghê thật, choáng chưa”.

- Hừm! Khi chưa có thông tin từ cơ quan chức năng mà các bà vội suy diễn theo ý, có ngày người ta sờ gáy cho đấy.

- Chỉ đọc, rồi thêm mắm thêm muối, bình phẩm chút chút mà cũng nguy hiểm thế á? Hic, vậy sau này chắc tôi hết dám buôn chuyện.

- Hiểu vậy mới không hổ danh vợ tui chứ… À mà nãy khen bà là hotgirl có phần hơi quá. Giờ đính chính lại được hôn? Nhầm lẫn chút thôi mà! Hi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm