Ngây thơ có kế hoạch?

- Đồ dối gian, ngày thường ông vững như gấu, sao chọn đúng lúc vắng mặt tui mà trượt chân, lại trượt đúng chỗ cần trượt?

- Ý bà là người chồng tử tế này đang vô tư một cách rất ý đồ á? Cứ như đầu óc tui đen tối như mấy kẻ kia không bằng!

- Mấy kẻ nào?

- Một nhóm khách du lịch tới Khánh Hòa thì đồng loạt cởi đồ ngoài, lộ ra là đang mặc đồng phục áo phông in hình bản đồ ranh giới quốc gia phi pháp. Sau đó thì tỏ ra ngượng ngùng lý giải là mua theo phong trào, không biết ý nghĩa.

- À, còn vụ nữa ở Lâm Đồng, có tay doanh nghiệp tự ý đặt tấm bia trên núi Đại Bình mà lại đặt chỉ dẫn tên một ngọn núi bên Trung Quốc. Rồi họ lại thẽ thọt thanh minh bị nhầm lẫn…

- Đó, toàn là kiểu ngây thơ có kế hoạch, có ý đồ và ý đồ nguy hiểm. Những điều đương nhiên như vậy thì sao nhầm được mà cứ “giả nai tơ”.

- Hãy chờ cơ quan chức năng ra kết luận sẽ sáng tỏ ngố hay giả ngố. Nhưng nghe thôi đã sôi tiết, nhỉ!

- Đúng! Lý do tui ngã cũng chính là vừa đi vừa nghĩ chuyện đó, bức xúc không chịu nổi mới đá cái lon…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm