‘Ném đá giấu tay’ cũ lắm rồi

- Háo ngọt thì ra chợ mà mua, sao bắt tôi phải tay xách nách mang.

- Là đường… giao thông. Cái đoạn bị người lạ rải hóa chất khiến bong tróc tùm lum ấy. Để đưa vào bộ sưu tập “ném đá giấu tay” ở nhà.

- Rảnh quá nhỉ! Bao nhiêu người đang đặt nghi vấn và lo lắng việc này còn ông lại coi là cái thú phục vụ cho đam mê nhỏ nhen.

- Tôi cũng bức xúc chớ, cái đoạn quốc lộ mới toanh như vậy mà người làm, người phá. Vừa tốn tiền, thiệt công sức lại gây hoang mang tùm lum thì ai mà chả chung tâm trạng. Nhưng cơ quan chức năng vào cuộc điều tra rồi, phận mình là dân lại ở xa thì tham gia sao được.

- Thì cũng phải đóng góp sự lên án để tạo sức ép khiến những kẻ xấu bụng dừng xấu và quay lại con đường hoàn lương chớ.

- Ừm… bà nói chí phải. Nhưng tôi cũng đang tỏ thái độ bằng tên gọi của bộ sưu tập đó còn gì.

- Tên đó không phê! Vì “ném đá giấu tay” thời nay ở đâu cũng có… Phải tên khác mạnh mẽ hơn thì tôi mới chịu xuống… bốc ít đường giao thông về cho ông.

- Vậy đổi thành “những kẻ siêu phá hoại” nhá.

- OK!

Người Sành Điệu

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm