Một đáp án vô trách nhiệm

- Cô giáo ra đề bài “Hãy khái quát hai tin tức chấn động gần đây là việc phụ huynh bắt giáo viên quỳ gối và học trò lớp 8 bóp cổ cô giáo. Từ đó nêu cảm nghĩ…”.

- Ừ, rồi sao?

- Rồi bạn trong lớp toàn điểm trên trung bình.

- Mấy đứa trả lời thế nào, nói nghe coi?

- Thằng Tý nêu cảm nghĩ rằng đó như những màn xử nhau trong các tác phẩm điện ảnh về xã hội đen và không muốn điều này xuất hiện ngoài đời. Cái Nụ nói tới quy luật nhân quả rồi đặt dấu hỏi về truyền thống tôn sư trọng đạo. Cái Hoa thì khăng khăng đó là những tin rất không vui trong dịp 8-3…

- Thế mi viết sao mà xơi “ngỗng”?

- Hic, con nói thương ngành giáo dục. Trước kia đã “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”, giờ lại chuẩn bị bổ sung vào danh mục nghề nguy hiểm thì ai dám đăng ký thi vào, đặng vun đắp các mầm non…

- Hừm, đáng đời. Do ảnh hưởng cái tính tưng tửng, cà giựt của ba mi đây mà. Rồi cô giáo phê sao?

- Cô bảo đây là bài học đạo đức và cảm nhận của bạn nào cũng có phần đúng ngoại trừ kiểu nói vô trách nhiệm, thương xót đầu môi chót lưỡi mà thiếu giải pháp của con. Hu hu!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm