Máy chấm điểm… tửu lượng!

- Trời! Đã dặn bao nhiêu lần là khi tụ tập uống rượu bia thì đừng sĩ diện ôm vô lăng. Thế cảnh sát có giải thích máy móc luôn chính xác không?

- Có! Giải thích vừa xong thì Tèo bắt bẻ rằng máy móc có biết nhậu nhẹt như người đâu mà đòi chấm điểm… tửu lượng. Hic

- Má ơi! Sau đó thế nào?

- Tới đoạn không chịu ký vào biên bản vi phạm và không chịu để xe cùng bằng lái bị giam. Tèo nói “zô” chục lon bia mà tước quyền ngồi xế hộp là rất… oan cho sự tỉnh táo của mình.

- Hừm! Đỉnh cao của đỉnh cao cãi cùn mà! Rồi cái vụ cù nhầy, dây dưa, lý luận say của nó kết thúc sao?

- Bởi luật đã quy định cứ có nồng độ cồn là không được cầm lái nên kết thúc bằng việc nó đuối lý chớ gì nữa. Nó đành leo lên xe ôm rồi gục luôn vào vai tài xế như với tình nhân vì say.

- Ông kể mà tui vã mồ hôi… Nghe đâu lực lượng kiểm tra ấy còn test cả ma túy nữa?... Hu hu… Không biết Tèo có dính?

- Hừm, nó mà dính thì tui đã “xử” trước khi về báo cáo bà rồi... Nhưng vụ cãi cùn ấy tui cũng sẽ trị cho về sau bớt “tinh tướng” đi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm