“Mắc kê nô” ở miệt vườn

Ấy thế mà đùng một cái, nhà ấy bán căn hộ, mua nhà mới dọn đi nhưng chẳng thèm chào lấy một lời. Chuyện này làm tui suýt bị hố hàng với… hàng xóm mới.

- Hố sao?

- Hôm đó đi làm về, thấy căn hộ nhà ấy có người lạ mở khóa. Nghĩ đó là kẻ gian, tui suýt sấn tới túm gáy đưa lên công an. May mà tui kịp ghìm lòng, nghĩ chuyện đâu còn đó nên mới bấm máy hỏi bà tổ trưởng dân phố, nhờ vậy mới biết người đang mở khóa là chủ nhân mới của căn hộ, hàng xóm hiện tại của tui…

- Thành thị vốn có lối sống ẩn danh, người ta đã không muốn báo tin cho ông biết thì thôi, trách mà làm gì!

- Tui không trách, chỉ thấy buồn, vì người ta có thể kết bạn hà rầm trên Facebook, chuyện cỏn con tận đẩu tận đâu vừa đưa lên Face đã nhào vô bấm like lia lịa, rồi comment, sẻ chia í ới. Ấy vậy nhưng hàng xóm của tui dọn đi mà tui cóc biết…

- Ở Sài Gòn, chuyện “vô tình đi lướt qua nhau” là bình thường, ở miệt vườn bây giờ có khi còn tệ hơn nữa!

- Tệ chuyện gì, nông thôn người ta vốn “tối lửa tắt đèn có nhau” mà?

- Một cô bé 14 tuổi ở xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) được gia đình gả cưới tổ chức tiệc tùng rình rang, mời cả trăm khách. Ấy vậy nhưng chính quyền, đoàn thể địa phương chả hiểu sao chẳng biết, chẳng thèm ngăn chặn, xử lý. Đến chừng con bé lọt vào bọn môi giới, bán dâm thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.

- Ôi, chẳng lẽ “chủ nghĩa” mackeno (mặc kệ nó) đã về tới miệt vườn rồi ư!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm