Lý do ăn nhậu

- Đúng, lần này là phải zô zô tới bến, vì đội tuyển có chiến thắng tuyệt vời trước U23 xứ sở chuột túi. Thành công đang trải thảm chờ đón đội bóng chúng ta phía trước. Ngày tắm trong vinh quang đang cận kề.

- Ủa, tui đang nói niềm vui lớn hơn, đâu đơn giản là chuyện thể thao.

- Vậy chắc chắn anh hào hứng vì những đại án đang dần được bóc tách, những con sâu cản bước nền kinh tế sắp lộ diện, các chi tiết của bộ máy tăng trưởng vận hành và hoàn thiện?

- Dù mong chờ và hy vọng điều đó nhưng sự hứng khởi tôi đang nói cũng không vĩ mô tới thế.

- Hừm, thế thì là cái gì?

- Là bỏ qua những nỗi buồn về kẹt xe, ngập nước, phá rừng cùng sự chưa siêu về y tế, giáo dục…, cuối cùng chúng ta cũng đã có thể nở nụ cười vì cán mốc tốp 5 thế giới về hạnh phúc. Ha ha.

- Ai nói? Hay anh lạc quan tếu?

- Một tổ chức uy tín nói. Họ lấy các tiêu chí về tuổi thọ bình quân, chất lượng cuộc sống, các hành vi tác động đến môi trường… để đo.

- Những điều đó chúng ta đứng đầu thật à? Lạ nhỉ!

- Tui cũng hơi nghi nhưng dù sao đó cũng là một sự công nhận giúp ta nỗ lực trong thời gian tới để không thẹn với danh hiệu ấy. Và đó là lý do tui lại rủ chú ra quán nhậu ăn mừng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm