Ly cà phê ngon của ‘ông’ giao thông

- Xời, thèm cà phê ngon chớ gì, tui pha cho uống, mắc gì phải đòi lên trển.

- Ly cà phê này đặc biệt lắm, do ông giám đốc Sở GTVT đãi vào ngày thứ Ba, tuần thứ ba mỗi tháng. Nhà báo tới không phải chỉ tán gẫu xã giao mà cùng cung cấp, trao đổi nhau những điều dư luận đang quan tâm về lĩnh vực GTVT.

- Vụ này hay nè. Ở Đồng Tháp từ năm ngoái cũng xuất hiện góc “Cà phê doanh nhân-doanh nghiệp”, sáng nào lãnh đạo tỉnh cũng đến trực tiếp nghe và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.

- Mần ăn, sinh sống mà được lắng nghe, được chia sẻ và giải quyết thì ai hổng khoái. Vì sao tui bị đóng thuế oan, đường kẹt xe quá thì phải làm sao, vì sao cây cầu ấy gắn biển tải trọng không hợp lý… Những thắc mắc kiểu vậy được giải đáp sớm thì mắc gì thiên hạ bức xúc. Vậy nên tui rất muốn đến Sài thành hay về Đồng Tháp.

- Ai chẳng muốn quan nơi mình như vậy. Ngồi máy lạnh, đọc báo cáo của cấp dưới rồi chỉ đạo thì làm sao không thiếu sót. Chính quyền gần dân, đôi khi chỉ cần nhiêu đó thôi, xa xôi khó khăn gì cho cam mà ít nơi làm quá!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm