Lấy kính hiển vi soi Facebook

- Dzụ gì nữa? Bộ có ai bị săm soi, xem xét vì viết Facebook à?

- Chớ sao! Có cô giáo ở Thạnh Hóa (Long An) biết tin hiệu phó trường mình đi qua cầu bất ngờ ván cầu gãy nên té rơi xuống nước. Cô ấy xót cho đồng nghiệp - cấp trên mình nên mí buông vài dòng trên phây. Không ngờ sau đó có người méc đến xã, thế là lập tức cô ấy bị yêu cầu tháo bỏ mấy cái dòng cảm thán trên phây xuống.

- Rồi cô ấy có xóa không?

- Chỉ bỏ ba câu này: “Cán bộ chính quyền địa phương có thấy được điều này không? Họ đã, đang và sẽ làm gì? Họ có biết và hiểu được nhân dân mong mỏi ở họ điều gì không?”.

- Nên bị xử lý?

- Chưa, chỉ hạ một bậc chất lượng đảng viên từ “hoàn thành tốt” xuống còn “hoàn thành” và buộc… dziết kiểm điểm!

- Trời đất, coi bộ xã này giàu quá hen!

- Là sao?

- Thì giàu nên mới có tiền mua kính hiển vi để soi từng câu chữ trên phây ấy. Chứ nội dung cô ấy viết như thế có xúc phạm đến ma nào đâu mà đòi kiểm với điểm!

- Tui thì nghĩ khác, rằng chúng ta nên mang kính hiển vi soi thử bằng cấp của mấy cái người chuyên đi săm soi, rình mò từng dòng trên phây.

- Để chi dzậy?

- Coi thử họ có đủ trình độ đọc thông, hiểu thạo hay không mà lại nhìn gà hóa cuốc, từ đó thấy nhột nhột rồi đè con người ta ra kiểm điểm.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm