Lạm quyền là không xong đâu!

- Thôi mà, má thằng Tèo bình tĩnh. Tại các bà bày rau, khoe cá lấn chiếm lòng đường, lại túm tụm một chỗ mà bàn tán huyên náo. Tôi với chức trách là người giữ gìn vẻ đẹp đường phố, sau khi nhắc nhở không xong thì buộc phải lập biên bản, cưỡng chế…

- Hic, ngày thường chúng tôi vẫn tuân thủ, vì nay có lý do đặc biệt nên các ông phải thông cảm chứ.

- Lý do gì?

- Là chuyện mấy anh công an ở thị trấn Dương Đông bêu tên người mua bán dâm trước nơi công cộng

- Ơ hay! Liên quan gì đến việc các bà lấn đường?

- Bức xúc chứ sao! Chỉ vì hành vi vi phạm hành chính mà phơi danh dự của người ta giữa bàn dân thiên hạ. Thử hỏi luật nào cho phép?... Chị em tiểu thương ấm ức thay nên mới bê mẹt rau, xô cá gần lại đặng dễ chia sẻ ấm ức…

- Ừ, đúng là chuyện đấy nghe mà bất bình thật nhưng cơ quan chức năng cấp cao hơn đã vào cuộc, yêu cầu làm rõ và xử lý vụ phạm luật ấy rồi. Cứ yên tâm là công bằng sẽ được trả lại.

- Thế á? Vậy vui rồi… Hi, giờ nghĩ lại thấy ông phạt vợ ông là đúng nên ủng hộ. Còn nếu lạm quyền là không xong đâu đấy! Hứ! - chị Ba nguýt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm