Kiểu đòi nợ bố láo!

Chị với cô Bảy có họ hàng xa mấy tầm đại bác rồi. Chú nghĩ chú là ai mà đè khoản nợ to tướng lên cổ chị để siết? Chú có tin là chú gọi điện thêm lần nữa chị sẽ xắn váy chạy tới công ty chú để nói chuyện phải quấy không? Alo…  Alo… Cúp máy rồi hả?...”.

- Bình tĩnh! Chuyện gì mà vợ hung hăng như xung trận vậy? Kể tui nghe coi.

- Hừ! Một tổ chức tín dụng gọi điện nhắc tui đang nợ một khoản gần trăm triệu.

- Ủa, vay dữ vậy? Bà dùng việc gì? Tiêu chi? Hay đi du lịch với thằng nào?

-  Tui uýnh ông giờ!... Là cô Bảy vay và họ bắt phải cung cấp ba số điện thoại để tạo tin tưởng, trong đó có số tui. Rồi liên hệ cô Bảy không được, thế là món tiền ấy họ đổ lên đầu tui, dọa nạt tui.

- Chơi gì kỳ cục! Nghe nói nhiều người cũng bị quấy rối vì tự nhiên gánh một khoản nợ trên trời. Đã có trường hợp phải tắt điện thoại, chuyển nhà vì run với hoạt động thu hồi nợ.

- Đúng là quýt làm cam chịu mà. Bực không chịu nổi!

- Không hoàn toàn là chuyện quýt với bưởi…

- Vậy chuyện chi? Gọi đúng bản chất xem nào!

- Bản chất là hách dịch, ảo tưởng quyền lực của kẻ có tiền và kêu người sai địa chỉ. Cái này phải dẹp ngay!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm