Khi phó tổng giám đốc chưa bị bắt giam

- Dừng động khẩu để chuyển sang động thủ hả? Hấp dẫn quá, ông kể tiếp đi.

- Cảm giác lúc ấy như cả vùng xung quanh nổi cuồng phong dữ dội. Một cú đấm tung ra, cú thứ hai, thứ ba… Tới cú thứ n thì dường như thấy khá đau tay nên ông này chụp mũ bảo hiểm giáng liên tiếp vào đối phương. Chưa hết, đám “đồ đệ” đi cùng hùa vào tấn công hội đồng, trói nạn nhân lại, ném lên ô tô chở đi...

- Ủa, đoạn này nghe quen quen, hình như không phải ông đang kể phim chưởng?

- Chuyện thật ở Phú Yên chứ phim ảnh gì. Vụ tay phó tổng giám đốc một công ty “xử lý” người dân vì người dân chưa phục chuyện bồi thường trong dự án nhà máy điện mặt trời đó. Vị này cùng “đồ đệ” vừa bị khởi tố tội bắt giữ người trái pháp luật.

- Hic, trong khi công an giải quyết bất kỳ vụ việc nào thì đều cần thời gian để củng cố hồ sơ, khởi tố rồi mới tới giai đoạn bắt người thì ông ta “chơi” cái rụp. Quá nhanh!

- Hừm, bà không hổ danh là “đệ nhất cao thủ so sánh cà chớn”! Ai lại đi liên hệ chuyện thực thi pháp luật với cách hành xử kiểu du côn?

- Ờ nhỉ!... Hy vọng từ vụ này, những tay áo trắng cổ cồn nhưng có tư duy “xã hội nâu” nhìn vào mà kinh!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm