Học lỏm chiêu biến hóa ở Phan Thiết

- Này chủ quán, bà “mài dao” kiểu gì mà “chém” mấy món dân dã này lên mức tiền khủng ấy?

- Đọc kỹ thực đơn nè: “rồng vàng bơi qua biển lửa”, “phượng hoàng tắm suối”, “yến sào thế kỷ 23”…, toàn những sơn hào hải vị thế còn cắc cớ gì?

- Hả? “Rồng” là con cá lóc nướng này á? Còn hai đĩa kia chính xác là vịt luộc và rau trộn... Bà “lên đời” chúng bằng tên gọi rồi tính thò tay múa vào hầu bao khách sao? Tui sẽ báo địa phương cho dẹp tiệm về quê chăn… phượng hoàng luôn!

- Úi, anh bớt nóng. Chỉ vì thấy ở Phan Thiết có một chiêu quá “độc” nên quán muốn áp dụng thử. Giờ thì hối hận với cách kiếm tiền thiếu lương thiện rồi.

- Chiêu độc chi?

- Ở đó họ “lên đời”, biến hóa tính chất cũng như tên gọi của đất đai rất tinh vi. Thậm chí chính quyền và “đại gia” có dấu hiệu móc ngoặc, tự ý sửa bản đồ quy hoạch để thu về lợi ích cá nhân cao nhất.

- Lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo rốt ráo làm rõ để xử lý trách nhiệm và khắc phục hậu quả lớn đó.

- Chính thế, “moi” ngân sách kiểu ấy mới sợ chứ ăn tiền khách kiểu cò con như tui đáng gì!

- Nhưng bà cũng phải chừa kiểu học đòi kiếm chác đó ngay. Đã giở “trò mèo” thì trục lợi lớn hay nhỏ đều không hay!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm