Hóc búa vụ ‘giả người chết’?

- Ông sao thế? Hổng lẽ vùi dập mong muốn được diện bộ bikini đỏ chói trước mặt bao người của tui?

- Nhà bao việc! Này là sửa đường ống bị bể, lên kế hoạch đi học lại cho con thời hậu Corona…, rồi còn chuyện quan trọng là phải tự lý giải bằng được vụ “người chết bán công ty” ở huyện Đức Hòa, Long An nữa.

- Ủa, vụ ông giám đốc một công ty qua đời nhưng từ đó thì hàng loạt giấy tờ có chữ ký của ổng được sinh ra, trong đó có giấy chuyển tên chủ sở hữu công ty giá trị tiền tỉ này cho người khác hử? Nghe đâu Sở KH&ĐT tỉnh phát hiện nên hủy bỏ việc sang tên còn gì?

- Vấn đề là đơn bà quả phụ tố cáo cái vị giả mạo chữ ký, con dấu đã gửi công an huyện lẫn công an tỉnh 25 tháng nay nhưng chưa có phản hồi.

- Thời hạn giải quyết tin báo tố giác tội phạm tối đa là bốn tháng thôi. Hay là…

- Ý bà là cơ quan có trách nhiệm cũng viện lý do “nhà bao việc” nên bỗng nhiên quên giải quyết hử?

- “Bỗng nhiên” gì mà đằng đẵng hơn hai năm? Vậy phép tắc, quy trình, kỷ luật công việc đâu? Hay ở trong… nháy nháy?

- Úi! Câu hỏi này khá hóc búa… Đợi tui tìm ra đáp số sẽ dẫn bà ra biển khoe bikini, có thể là vài lần bốn tháng nữa…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm