Hãy chống bão bằng ‘chém gió’!

Ngoài những công trình quy mô tầm vóc khu vực hoặc mới đây anh em hoàng tử xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp leo đỉnh thế giới khi đội đầu nhau trèo trăm bậc thang… thì chúng ta còn những thành tích phi thường khác. Đó là số lượng bằng tiến sĩ, là kỷ lục về lỗi đánh máy hay khả năng nuốt sắt thép, xi măng, dự án…

Và tuần qua, chúng ta lại phát hiện ra bão lụt ở Việt Nam thuộc hàng khủng nhất nhì thế gian.

Sự dữ dội của thứ thiên tai đó được minh chứng bằng tờ trình xin kinh phí mua đồ đi mưa của ban chuyên trách chống “họa trời” ở Thái Bình. Cụ thể, mỗi bộ đồ đi mưa giá 1 triệu đồng, mũ cối 100.000 đồng, dép lội bùn 300.000 đồng. Tổng cộng, gần 400 triệu đồng cho riêng việc có thứ để khoác lên người.

Tức là phải chắn những đợt mưa như đạn trút, tốc độ gió ngang tên lửa và bùn quánh hơn nhựa đường thì mới cần những bộ đồ giá trị, có độ bền hơn kim cương như thế.

Gần 400 triệu đồng, số tiền đó đủ để dựng mấy đoạn kè chắc chắn tại những nơi đê yếu nhưng có hề gì khi bão lụt nước mình rất ác ôn. Do vậy, sự an toàn của những yếu nhân đi chống thiên tai địch họa phải trên hết!... Đề nghị các diễn viên hài noi gương tinh thần tờ trình trên!...

Phần thi Nhập môn sân khấu kịch, tiết mụcChém gió này của Tèo được chấm giải cao nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm