Hai mươi năm vẫn xài tốt

- Ông đọc gì nghe hay vậy?

- Chỉ thị số 885 xuyệt TTg ngày 29-12...

- À, chỉ thị mới ban hành đó hả? Đúng đó, trong năm nay thấy đòi xây trung tâm hành chính khủng quá, năm sau phải tiết kiệm đi thôi.

- Được cái gì mà được! Tui đang soạn đống giấy tờ cũ. Chỉ thị này năm 1995 cho tết Bính Tý 1996 nghe ông! Không phải Chỉ thị 31 ngày 24-12 cho tết Bính Thân 2016 đâu nghe.

- Trời đất! Cách 20 năm mà sao giống nhau vậy! Cũng “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong việc tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm...”. Quả là có tầm nhìn! Có cái nào 20 năm trước chưa “nhìn” được không vậy ông?

- Có chứ. Chỉ thị 20 năm trước đâu có “giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm thịt lợn, thịt gà, thủy sản nuôi”, cũng đâu có chuyện “người dân không kịp đón tết cùng gia đình do thiếu phương tiện vận chuyển”, “thu giá vé không đúng quy định”, “chèn ép, đầu cơ vé tàu, vé xe”, “phải có biện pháp khắc phục tình trạng ùn tắc”...

- Thôi ngưng! Sợ quá. Ông nghĩ thử xem cuối năm 2035 liệu có phải tiếp tục chỉ thị mấy chuyện cũ rích như này không?

- Hơ hơ... tui sợ là còn hơn thế!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm