Đội tuyển Dzu-ven-tù

- Sao lại không, báo chí trong nước và cả quốc tế lên tiếng rần rần mà. Đâu chỉ có chuyện dàn xếp tỉ số trận đấu với Than Quảng Ninh, mấy cầu thủ này đã làm độ nhiều trận với số tiền cao nhất là 800 triệu đồng/trận đó ông ơi!

- Đẹp mặt chưa! Bao nhiêu tấm gương tày liếp đầy ra đó mà họ không biết sợ. Chưa kịp nổi tiếng đã đầy tai tiếng rồi!

- Điều đáng nói là họ làm tổn thương tình cảm, làm mất niềm tin của người hâm mộ.

- Lấy đâu ra ba cái thứ xa xỉ đó ông ơi! Mấy cậu này xui thì bị lộ thôi…

- Xui cái gì. Có tội thì pháp luật trừng trị thôi. Chả ai cho mấy đứa lừa dối đó còn tiếp tục đá bóng nữa đâu. Tiêu tan sự nghiệp rồi!

- Tui thì nghĩ khác, sắp tới có lẽ các cầu thủ vừa cá độ vừa làm độ này sẽ đứng vào hàng ngũ của một đội tuyển mới đó…

- Tuyển nào mà nhận mấy cầu thủ trời ơi này cha nội?

- Tuyển Juventus!

- Ông có bị tâm thần không dzậy? Juventus là CLB nổi tiếng ở Ý mà!

- Chính xác, và đội này mặc áo sọc rất giống áo tù…

- …?

- Có gì đâu, cùng với chín cầu thủ đội Vissai Ninh Bình, sáu cầu thủ Đồng Nai sẽ khoác lên mình màu cờ sắc áo… tù ngồi bóc lịch đó mà.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm