Dối trá thì không thể bỏ qua!

Với việc tay khua, miệng hét, ông có vẻ tự cho mình là tâm điểm trong thời khắc hân hoan của bóng đá nước nhà.

Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sau đó ông không bao biện rằng việc thể hiện quá trớn trên là hỗ trợ công tác truyền thông cho VFF, tức ông bắt nhịp để mọi người đồng thanh hưởng ứng.

Có điều lãnh đạo liên đoàn lại khẳng định không giao cho ông cái nhiệm vụ ấy!

Người Việt vốn dành cho thể thao một tình yêu đặc biệt nên dễ xuê xoa việc ông là một nhạc trưởng tự phong trong dàn đồng ca chào đón các cầu thủ con cưng. Tuy nhiên, sự thiếu trung thực, không dám thẳng thắn thừa nhận tư cách lạc điệu của mình trên chuyến xe đã khiến ông trở thành người ít được tôn trọng. Một mất mát quá lớn với một chức sắc!

“Không riêng chuyện này mà bất cứ ở lĩnh vực, cơ quan, tổ chức nào thì dối trá cũng cần bị loại bỏ. Trung thực phải luôn là một phẩm chất được mọi người tôn vinh” - một “bình luận viên trà đá vỉa hè” mở rộng vấn đề.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm