Đối thoại Điểm thật, Điểm giả

- Ê! Hà Giang, Sơn La qua rồi nha! Bộ trưởng cũng đã nhận trách nhiệm nên đừng khiêu khích nhá!… Muốn năm sau ta phá tiếp chú mày hả?

- Thì anh vẫn phá chứ đã xong đâu, đang còn nữa kìa!

- Ở Hòa Bình chớ gì? Người ta mới phát hiện có dấu hiệu “chấm thi thiếu logic” thôi và đang trong quá trình xác minh nên chớ vội nói trước.

- Ha, ngoan cố… Mà nghĩ cũng tội anh thật, bỗng dưng năm nay lại nổi tiếng bất đắc dĩ vì chỉ trích của dư luận.

- Hic, cảm ơn! Lâu lắm mới có một lời mát ruột... Mà cứ tình trạng loay hoay trong tổ chức thi cử thế này, nhiều khả năng năm sau tui lại tiếp tục nổi tiếng.

- Nghe đâu ngành giáo dục TP.HCM đã kiến nghị Bộ GD&ĐT có cơ chế đặc thù để triển khai những giải pháp mang tính đột phá, trong đó có việc xét tốt nghiệp THPT và để các trường CĐ-ĐH chủ động tuyển sinh...

- Thật chứ “nghe đâu” gì nữa. Kiến nghị này được đánh giá là táo bạo và trong trường hợp này, sự táo bạo rất nên có vì có thể giải quyết dứt điểm sự lúng túng bấy lâu nay.

- Nếu giải quyết được thì cuộc đời Điểm giả của anh sẽ tàn phai…

- Tàn càng tốt chớ sao. Chứ như năm nay, tui phải đội trên đầu hàng trăm thí sinh gian lận, thấy số phận mình nó thảm, nó nhục, nó đắng… ghê lắm!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm