Đối phó với trộm: Phải nói là bất lực!

Bạn quay lưng đi vờ như không biết? Có thể hắn sẽ chủ động tới vỗ vai hỏi bạn tài sản để ở đâu. Phương án nữa là bạn hét lên nhằm báo động? Thì coi chừng đó là âm thanh cuối cùng của bạn trên trần thế.

Hoặc bạn chấp nhận lén lút ngay chính nơi ở của mình, núp mình trong bóng tối chờ thời cơ giáng đòn bất ngờ xuống kẻ gian? Nếu thế, bạn có thể đối diện với pháp luật vì hành vi xâm phạm tính mạng kẻ trộm do ranh giới giữa tự vệ và phạm tội rất mong manh, còn đang nhiều tranh cãi (hic)…

Trên đây là những cách xử lý chưa chuẩn, nếu không muốn nói là tồi, bởi gia chủ không mất cái này sẽ mất cái khác (tài sản, tính mạng, sự tự do…).

Vậy lui vào phòng, chốt cửa lại rồi gọi điện thoại báo cảnh sát thì sao? Điều đó cũng tốt nhưng chưa “đỉnh” vì có thể người nhà sẽ thành con tin nếu đạo chích chưa kịp rút.

Có ai có cao kiến gì không? Chứ riêng tôi xin đầu hàng, bất lực!

Tèo ký tên vào bài thi “hiến kế đối phó với trộm” mang lên nộp cô giáo.

Cô giáo không chấm điểm mà phê vào bài thi của Tèo: “Tất cả phương án chống trộm của Tèo đúng là… tèo hết. Thôi đành chấp nhận “phương án” trời kêu ai nấy dạ!”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm