Dẹp sa tặc ở cấp độ nào?

- Mình ơi, qua ngày mai có lẽ số phận sẽ gọi tên chúng ta. Nếu may mắn, vợ chồng sẽ được đưa tới công trình rồi cùng chung một mẻ bê tông để bên nhau mãi. Còn không thì…

- Anh nói khiến em đau lòng… Gia đình ta bình yên ở biển Cần Giờ đã lâu lắm, có ai ngờ nay phải canh cánh lo toan sẽ bị mấy ông sa tặc hốt. Hu hu.

- Nói thẳng là những người hút trộm cát cho rồi! Họ đưa hàng chục sà lan liên tục quần thảo, việc lấy tài nguyên biển trái pháp luật này đã làm tăng nguy cơ xói lở bờ, ăn vào nhà dân.

- Rồi còn khiến dòng nước thay đổi, gây xáo trộn và làm cạn kiệt nguồn lợi cá, tôm… Bao nhiêu cái hại như thế mà sao họ biết nhưng vẫn cố tình hút? Bị bắt, bị phạt rồi vẫn tái phạm?

- Câu hỏi của nàng khó quá! Khó như chuyện hỏi sự quyết liệt xóa sa tặc của ngành chức năng đang ở cấp độ mấy vậy. Hức!

Vợ chồng cát đang thổn thức thì giật nảy mình bởi tiếng quát của Thủy Tinh: “Dẹp than khóc não nề đi! Bộ các ngươi không muốn ta nhân cơ hội phá hoại, đặng cướp lại Mỵ Nương hả?!”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm