Đến Ác-si-mét cũng chào thua

- He he, là vì lúc ấy ông ta phát hiện ra cái lực đẩy khi con người ở dưới nước, nhờ cái lực đẩy này mà khi ông đi tắm mới được nổi lên ấy. Nhà khoa học nào mà chẳng đãng trí dễ thương như vậy.

- Nhưng tui có câu chuyện quên này mà chẳng phát hiện ra cái lực đẩy lực điếc gì ráo trọi.

- Chuyện gì?

- Hai anh kỹ thuật viên ở BV Đa khoa Thành An - Sài Gòn ở TP Vinh (Nghệ An) sau khi đưa bệnh nhân vào phòng chụp MRI (chụp cộng hưởng từ) chụp xong bèn đi ra, bỏ quên bà bệnh nhân trong ấy nằm một mình hơn cả tiếng đồng hồ. Phòng thì kín, máy lạnh thì chạy phà phà, báo hại bà bệnh nhân nằm đó mà chẳng thể quẫy cựa được gì.

- Trời đất, sao bà ta không la to lên, không tự động ngồi dậy mở cửa ra ngoài?

- Phòng kín mít la ai mà nghe! Mà bà ấy có muốn ngồi dậy cũng chẳng được, bởi cái chân bị “cùm” vào bộ phận máy móc còn đâu.

- Rồi sao?

- Thì chồng con bả vô bệnh viện lục tung tìm mà chẳng thấy đâu chớ sao. May mà phút cuối người ta mở cái phòng này ra mới phát hiện ra cái sự quên quái lạ này, nếu không chắc xong phim bả luôn rồi.

- Chuyện dị mà cũng nghĩ ra để quên được, ông Ác-si-mét có sống dậy chắc cũng chào thua!  

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm