Đầu năm phỏng vấn Người Sành Điệu

- Ồ, câu hỏi chứng tỏ anh rất sành về tôi. Xin trả lời luôn rằng năm nay tôi háo hức đón chờ sự thất bại và lộ diện của những con sâu đục khoét công quỹ, những kẻ kéo lùi sự phát triển của đất nước…

- Tức là kỳ vọng thế nước sẽ mạnh lên thông qua việc phát hiện và loại trừ những hiện tượng tiêu cực?

- Phải, điều đó cũng đồng nghĩa với phần thắng thuộc về công lý và người dân, trong đó có tôi.

- Khá vĩ mô! Xin hỏi câu cụ thể hơn, ngoài cà phê tham nhũng, cà phê bổ nhiệm, cà phê phát ngôn sốc, cà phê giáo dục, thực phẩm bẩn, giao thông, showbiz… thì năm mới bạn có định thêm món nào vào menu?

- Cái đó tùy thuộc vào nhu cầu thời sự và gu thưởng thức của khách hàng các anh. Nhưng tôi hy vọng sẽ không pha chế một công thức quá hai lần, vì điều đó gián tiếp nói rằng cà phê chưa đủ đắng và có tác dụng giúp tỉnh người.

- Vâng, câu hỏi cuối cùng, bạn muốn gửi gắm điều gì tới những khách hàng của mình?

- Tôi hy vọng họ yêu quý quán Cà phê sáng chúng tôi. Đồng thời tôi cũng mong mình sớm thất nghiệp…

- Tại sao?

- Vì nếu mọi thứ trong cuộc sống này đều tốt đẹp thì đâu còn gì để châm biếm, cà phê đâu còn đắng nữa đặng pha chế bán cho ông…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm