Cú ‘nựng’ của cựu cán bộ VKS

- Thang máy kia, trách nhiệm của ngươi ra sao khi trong thời gian ngắn để xảy ra liên tiếp hai tai tiếng rất lớn từ Hà Nội tới TP.HCM?

- Dạ, vụ sàm sỡ nữ sinh là do kẻ kia ăn gan hùm. Vụ sờ mó bé gái thì vị cựu cán bộ này có lẽ xơi não đại bàng. Khuyết điểm của em là run quá nên không dám rung ầm ầm phản đối.

- Ngươi sợ “lý lịch hổ báo” của họ? Như vậy là phó mặc tình trạng này có thể tiếp diễn vì không chịu dán nội quy làm người có văn hóa tại đó!

- Thưa, với những ca như thế thì dán gì cũng không ăn thua. Em nhận thiếu sót lớn nhất là chưa trang bị cái máy quét liêm sỉ tại cửa ra vào.

- Để kiểm tra và từ chối vận chuyển, bắt họ đu dây lên hử?... Nhưng ngươi còn một lỗi lớn vì không gắn mắt thần toàn diện hơn, nhất là pha “nựng” bé gái của ông cựu cán bộ VKS kia!

- Ê!... Hết chịu nổi kiểu tra hỏi cà tưng rồi nha! Cú sàm sỡ được quay rõ như ban ngày, hành động ôm ghì rồi sờ soạng ấy sắp chạm mức “ngấu nghiến” rồi chớ “nựng” cái gì.

- À à, xin lỗi. Là bọn ta nghe ổng nói thế. Thôi, bãi xử, ngươi lo nghiên cứu cái máy quét liêm sỉ đi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm