Con ngựa thành Troy

Họ bèn làm theo kế của Odyssey, đóng một con ngựa gỗ tổ chảng và cho hàng đống lính ém quân vào trong ngựa gỗ. Số quân còn lại thì giả vờ lên tàu rút lui, chỉ để lại con ngựa gỗ…

Người dân Troy tò mò bèn kéo con ngựa gỗ vào thành, có người còn nói đây là món quà do quân Hy Lạp để lại để… cầu hòa. Vậy là bữa đó cả thành Troy tưng bừng ăn mừng chiến thắng, rượu chè nhảy múa bét nhè...

Họ có ngờ đâu tối đó khi họ ngủ lăn quay như chết thì quân Hy Lạp từ ngựa gỗ chui ra mở cửa thành cho đồng minh tiến vào. Thế là thành Troy bị làm cỏ.

- Có phải trận này bạn A-sin “ao” vì bị bắn vào gót chân không?

- Chính xác, cũng từ chuyện này, bên cạnh thành ngữ “con ngựa thành Troy”, người ta còn có thành ngữ khác là “gót chân A-sin” để chỉ điểm yếu của ai đó.  Mà ông có biết vì sao tui kể chuyện này không?

- Không!

- Vì tui đọc báo thấy ở vùng đất nọ có 70 người Việt đứng tên mua giùm 37 lô đất cho người lạ.

- Xời, tưởng gì, đâu chỉ có chuyện này. Biết bao nhiêu nơi khác đã cấp phép cho người lạ làm ăn ở nơi khá là hiểm yếu.

- Đấy, những “gót chân A-sin” lợi ích trước mắt dễ thành những “con ngựa thành Troy” sau này như chơi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm