Có con đường mềm mại như... phô mai!

Tên công trình: Đường “Dễ tổn thương”.

Quy mô: 12 làn xe.

Dự kiến hoàn thành: Năm 2050.

Điều kiện sử dụng:

- Xe tải nặng không được chạy trên đường này.

- Dân hai bên đường, hoặc dọn nhà đi nơi khác, hoặc chỉ được cất nhà lá.

- Các công trình xây dựng khác phải nói không với bê tông, xi măng, gạch đá, sắt thép, kính cường lực. Có thể dùng vật liệu thay thế như mấy nhà làm phim Hô-Ly-Út (Hollywood) hay xài: Tường bằng mút xốp, vách kính bằng đường…

- Người qua lại không được giậm mạnh chân.

Sau khi dự án này được thông báo rộng rãi, nhiều dư luận phản hồi rằng “làm đường kiểng hả? Mần ăn gì kỳ vậy mấy cha nội?”.

Ban quản lý dự án chúng tôi thấy có gì đâu mà lạ. Chúng tôi có quyền hư cấu một dự án cho mấy chục năm sau, mềm mịn như phô mai, miễn hiện nó không gây tốn đồng xu cắc bạc nào của ai.

Hổm rày, Sài thành có đường Phạm Văn Đồng, mới thông xe hơn hai năm mà nứt tè le. Một lãnh đạo Khu Quản lý Giao thông đô thị nói rằng đường ấy được xây dựng trên nền đất yếu, thời gian qua dân hai bên đường làm nhà và đổ đất nâng nền nên vật liệu ở vỉa hè và nhà dân đã đè nặng, gây lún, nứt.

Có người bảo ông lãnh đạo trên “nói cho con nít nghe”. Nhưng ổng vẫn nói được thì chúng tôi cũng có thể vẽ ra một dự án cho con nít xem chơi chớ, phải hông?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm