Chỉ tại ‘tà lỏn dây thun lỏng’

- Hức! Vì đi nghỉ mát có mấy ngày mà phải bỏ tiền ra mua hoặc thuê áo hai mảnh thì hơi phí, lại sợ ông ghen.

- Bà đừng có mang suy nghĩ trong phòng ngủ ra nơi công cộng. Tắm biển phải có đồ chuẩn để tắm, vừa đúng thời trang lại vừa thoải mái, an toàn... May mà cú vừa rồi bà nhanh tay giữ lại được, không thì...

- Thì sao? Ông lại có dịp giở cái giọng chê bai thân già này kiểu “cả bãi biển đều ói hết” chớ gì! Tui biết ngay mà! Đây nói cho mà biết nhé, mặc gì là quyền của tôi, chỉ cần cẩn thận tí là được.

- Tới đâu thì phải thích nghi với nơi đó chớ. Ở các hồ bơi, tôi đố bà mặc đầm mà nhúng chân được xuống nước. Còn tại những bãi biển, đã có nơi có ý kiến về việc khi tắm phải mặc bikini cho giống nước ngoài rồi đấy, dù còn đang tranh luận giữa văn hóa phương Đông và phương Tây.

- Tôi là tôi ủng hộ tự do trang phục, mặc gì thì mặc nhưng cảm thấy vui vì đùa giỡn với sóng là được rồi.

- Vậy nếu bà thích đội nón thì cứ để sùm sụp trên đầu từ lúc đi làm, vào phòng họp và cả lúc ăn cơm, ôm chồng… hử?

- Chuyện này cãi với ông sau. Giờ lại ra biển đây… kiếm cho tôi cái dây để thít chặt thêm cái cạp quần nào!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm