Cạp đất ăn cũng hổng xong

Ông Tư ơi,

Sáng đọc thông tin, tui hổng biết nên cười hay nên khóc. Hết rau, thịt, giờ đến cá, khô… đều có chất cấm. Trớ trêu là trong cơn bối rối tìm thứ gì ăn để sinh tồn an toàn thì tạp chíTimedanh tiếng ở Mỹ họ lại đưa ra 10 bữa sáng thân thiện với sức khỏe của 10 quốc gia, trong đó có phở Việt Nam. Rằng “nếu bạn bắt đầu buổi sáng bằng một bát phở, nghĩa là bạn đã vừa thưởng thức bữa sáng tốt cho sức khỏe hàng đầu thế giới”. Muốn trêu ngươi nhau hả ta? Mấy ổng có biết ngay món phở quốc túy mà mấy ổng ca ngợi cũng đang dính phốt thịt heo tẩm huyết và hương liệu thành thịt bò hay không? Hiểu rằng không phải chỗ nào cũng gian manh như thế nhưng tui cũng đâu biết chỗ nào đàng hoàng để mua? Giờ sao hả ông Tư? Hổng lẽ cạp đất mà ăn à?

Ngày… tháng… năm

Ông Tư trả lời cho ông Ba nè: Cạp đất cũng hổng xong nha cha nội. Chiêu này tui nghĩ trước ông nữa kia. Nhưng tui đọc một còm-men trên báo, có người la lên thảng thốt: Đất cũng ngấm toàn thuốc trừ sâu, thuốc tăng trọng, thuốc tăng trưởng… Tui đâm ra giật mình. Cái cô “vòng eo 56” từng nói hổng tiền chả lẽ cạp đất ăn. Tụi mình tình nguyện thành kẻ hổng tiền nè, tình nguyện làm cây cỏ, trùn dế nè nhưng đến đất cũng không an toàn để cạp!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm