Cấm mưa khi hạ giới đang xây cầu

Tui không tin. Thiệt sự là tui không tin chớ không phải “mát mẻ” gì ai đâu nghen. Là vì chứng cứ đâu mà nói rút ruột?

Nhưng ông nhà thầu nói cái này lạ nè: Sập dầm là do trời mưa to dẫn đến làm lún chân kê nghiêng giàn lao và mất ổn định, giàn lao sụt chân đập vào kè dầm làm đổ, gãy ba dầm.

Cú này, rõ là ông trời bậy rồi! Cũng may mà không thiệt hại về người, nếu không tội của ông - ông trời ấy, chỉ có nước… trời tru đất diệt.

Mặc dù cuối cùng ban quản lý dự án đã họp với nhà thầu, chốt là do lỗi thao tác của nhà thầu nhưng ông trời vẫn phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Mưa làm gì để người ta đổ lỗi. Lẽ ra không có sai sót về chất lượng mà là sơ suất kỹ thuật thì ai kia cứ nhận đi, chứ việc gì phải kiếm lý do kỳ cục như thế. Mà nếu ông trời không mưa thì sao có cớ mà đổ.

Vậy nên lần sau ông trời không được mưa. Hễ có mưa thì thôi đừng nổi gió. Hễ nổi gió thì phải đúng hướng, kẻo tội mấy cái dầm cầu nhé!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm